5/16/2021

Nói là một điều lý thú

Ngôn ngữ đẩy cơn mưa

Thời gian quên tích tắc

Mai sau là rất xưa

Uống một xị lời vừa

Uống hai xị chí lớn

Uống ba xị Thuý Kiều là con nào ?

Một thời phi lý thuần

Một thời trong quán đấu láo

Một thời quên Xuân Hạ Thu Đông

Quên cả Tết

Chợt nhớ lại thấy mùa thu xanh lá

Thấy tôi còn nguyên vẹn Quảng Cuồng Quân

Thấy thèm vô cùng bằng hữu

Thấy trăm năm còn lắm chỗ đi về…

Cảm ơn anh- Lê Hữu Minh Toán

Cảm ơn anh-Hùng,Ben Oh

Cảm ơn những bằng hữu Facebook

Mùa trăng trên quê hương…

Leave a Comment