Rất nhiều những dòng chữ chứa nhiều điều không thật
Như tình yêu của gã phù thủy
Cùng tưởng tượng của tôi
Nơi nụ cười tỏa sáng trên gương mặt em
Dưới cành hoa Mận
Giữa đêm ba mươi
Rất nhiều kho chứa đã không còn gì
Gió đã mang đi từ những lỗ hổng
Rất nhiều đền đài không còn vị thần nào ngồi
Nên con người đành soi mặt cầu xin
Những xác chết cần được chôn cất cho linh hồn đầu thai sống lại
Biết đâu chừng có một hay nhiều cuộc cách mạng khác
Cho tình yêu và sự tử tế thường hằng
Rất nhiều điều,em ạ,tôi xin
Những bàn tay thay những bài thơ cứu rỗi
Những đôi mắt mở ra ngày hội
Sáng mai nầy,sáng mai nữa,đang lên…