Nếu không có chiến tranh tôi sẽ là gì ?
Nếu tôi không chạy đến Mỹ tôi sẽ là chi ?
Nằm đọc “ Tương Tiến Tửu “ !
Hay ngâm dăm câu Kiều !
Chạy đến nơi nầy được cái ăn tục nói phét
Rằng Thượng Đế tặng cho những kẻ làm thơ cánh đồng xanh
Cũng như quyền sáng tạo…
Dường như tất cả đều láo
Từ lên bảy lên mười
Tôi đã làm thơ tự do
Trước khi làm thơ bảy chữ
“ Có những buổi chiều nhìn Nghĩa Hành xa thẳm
Loài dã điểu đẻ nhanh
Những đứa con mới lọt lòng đã bắt đầu làm mẹ ! “
Nơi tâm hồn non trẻ
Yêu thơ như chính đời mình
Bây giờ tôi đã già
Làm thơ như kẻ xài tiền giả
Tiếc nơi nầy không có con Quạ
Hay con Chìa Vôi
Quạt nhẹ chút mây chiều