Một Cõi Hư

Tôi chưa bao giờ đọc được câu thơ “ vĩ đại “ !

Em đọc được chưa ?

Có thể tôi không hiểu  “ vĩ đại “ là gì !

Em có hiểu nó không ?

Nhưng tôi nghe rất nhiều tiếng vỗ tay

Em chắc hiểu tôi về những điều họ nghĩ

Chúc mừng nhau

Rất khó khăn để còn được đọc

Về những điều chơn chất

Thương những con bướm biết còn bay để làm ra mật

Hoa cỏ bây giờ có cả thuốc trừ sâu

Dù thế nào

Không có bài thơ vĩ đại từ một thi sĩ

Hay từ một kẻ làm thơ

Chữ nghĩa chia chác

Con chim trên cành chia cho chúng ta tiếng hát

Thần thánh chờ ta một cõi hư.

Leave a Comment