Tôi muốn ghép những bài thơ tôi lại làm thành sông để em bơi
Tôi muốn gom lá mùa Thu đốt thành hương khói
Một chút thành tâm buổi sáng cho đời
Tôi hy vọng em có thể đùa vui trong dòng sông thơ mộng ấy
Và hương khói kia đủ chuyển về trời kèm theo lời khấn nguyện,
Thượng đế hãy vì ngài thêm chút sức cho các con ngài qua mùa dịch phân ly
Đau đã không còn phân chia Nam Bắc Đông Tây
Dịch không còn phân chia Á Âu Mỹ Úc
Da có khác nhưng máu người đều đỏ
Cái chết nào không để lại buồn thương…
Bài buổi sáng từ mắt em tôi nguyện
Không một ngày nhưng dòng chảy trăm năm
Người một thuở viết tâm tình muôn thưở
Tôi và em cách mặt chẳng xa lòng