che chắn mấy phương mây…

Đời sống là gì  đừng hỏi tôi em nhé

Cánh hoa nầy vẫn nở đến thiên thu

Nếu em đọc giữa thác ngàn tuôn chảy

Bài thơ tôi một thuở gởi sa mù

 

Bài thơ viết có giấc mơ an trú

Với một người đi kể chuyện thần tiên

Năm ngón tay vô thức đã hành thiền

Em từ đấy thấy ra miền hạnh phúc

 

Đời sống là gì tôi thật tình không biết

Cũng chưa từng hỏi đến : Tại vì sao ?

Con chim bay xin gởi một lời chào

Đôi cánh vổ đến mạch nguồn khai phá

 

Tôi và em chưa phút giây xa lạ

Thương vô cùng,che chắn mấy phương mây…

Leave a Comment