VỀ TRÊN QUÊ MẸ

Nếu có một ngày
Cái thời Cọng Sản ấy…
Rồi nước mắt nàng rời
Thơ không còn giọt lệ

Nhưng người Cọng Sản vẫn còn đấy
Em- Cháu ngoan Bác Hồ
Bây giờ em đã năm mươi tuổi
Em viết thơ tình, tôi yêu thơ

Người Cọng Sản vẫn còn trên quê hương
Tôi còn làm người di tản
Cọng Sản thời Bác Hồ khác Cọng Sản thời Bác Tô Lâm ?
Hay Cọng Sản thời nào cũng vậy ?

Quê mẹ của tôi với huyền sử Rồng và Tiên
Rồng sẽ bay cao và Tiên sẽ biến hóa
Tôi tin từ phép lạ
Tôi tin từ em và bầu ngực như hoa

Nếu được,” cái áo không làm nên thầy tu “
Và, “ miễn là bắt được chuột “
Tôi có thể bước đi trên con đường Cọng Sản ?
Vẫn thấy- dù sao- đất nước của mình.

Leave a Comment