Con người khác con bò ở chỗ tâm hồn có thể bay bỗng
Nhưng nếu một con người không để cho tâm hồn bay bổng, hay không thể bay bổng thời thế nào ?
Loại người số một hãy cho họ suối thần tiên
Loại người thứ hai chỉ cần cho họ chuồng, trại và cỏ xanh cùng một khoảnh để làm tình là được
Ngàn năm trước
“ Dụng Nhân Như Dụng Mộc “
Ngàn năm sau
Chăn người và chăn bò cũng thế thôi
Dưới mắt của Thượng đế chúng ta vô cùng bé nhỏ…
Nàng ngã đầu vào ngực chàng
Bò biết yêu không anh ?
Chàng nghẹn
Ờ nhỉ,
Người không thể là bò
Cứ nối dài những trang văn như không hề có đoạn kết
Bởi những đôi tình nhân yêu nhau cũng không biết mệt
Đừng khai giải phạm trù
Để nhảy vào hố thẳm của hư vô