Năm mới,
Nếu bảo sống chết giàu sáng sướng khổ buồn vui có mệnh của nó
Thời cứ vui a
Nếu bảo trời cho ta có mặt trên cuộc đời nầy, thời cũng cần đánh đấm với thời gian để thấy ta còn là ta, ta không phải là trái mít; để thấy ta không là chiếc lá giữa dòng; để thất ta không là cánh bèo trôi
Nếu coi đời có mệnh
Thời với mệnh mà ca
Chỉ là tôi tin
Mệnh từ trời nhưng vận hội từ ta; hãy nắm bắt cơ duyên; hãy yêu người, nếu được; hãy yêu cái ta, từng bước; cũng như yêu thương cả vũ trụ nầy; yêu gió ngàn và yêu cả những khung mây
Năm mới,
Có nhiều điều không thể mới
Như trái tim vốn cũ
Như bóng hình vẫn cũ
Như nụ cười kia vẫn như xưa
Như đôi môi, đôi mắt em như thể chỉ vừa
Như bằng hữu và những bài thơ còn nóng
Và hắn, mang trái tim hy vọng
Với thời gian còn mãi cũ những thân tình
Vẫn còn em, trong hắn, tháng năm xinh…
Năm mới,
Không đòi hỏi chỉ một màu xanh
Tất cả mọi màu đều đẹp
Chỉ mong tâm tình chúng ta đừng khép
Mở cửa cho chim trời
Ru, nếu được, cho những linh hồn cô quạnh khắp muôn nơi
Cầu nguyện, nếu được, cho mùa xuân càng thắm
Năm mới,
Tâm tình cũ
Anh không thể lạc em dù thế giới có sa mù
Dù thế gian nầy có lúc sẽ hoang vu
Nhưng anh nghĩ trong ý, tình của Chúa
Mùa sẽ thêm vui, theo ngày tháng an vui…
Phật từ tâm, anh từng bước đến chùa
Anh đãnh lễ, nghe chuông và
Tĩnh lặng