Đi dạo về, vào trang, đọc tin nhắn từ hai người bạn, thấy ngày xuân đến sớm hơn, thấy màu mây, một màu xanh trở lại. Những con người đã lấy thi ca làm niềm vui không thể nào mang cái tâm gò bó mãi với những điều không vui. Rồi chúng tôi sẽ ngồi uống cà phê với nhau, sẽ ngồi cười với nhau, thù thỉ cho đủ nghe- Chúng ta… “ vốn nòi tình “
Anh đứng trên phạm trù A, anh đúng; tôi đứng trên phạm trù B, tôi đúng; còn bao nhiêu phạm trù nữa, trong đời. Các anh đã thả xuống, tôi đã thả xuống, năm cũ đã kéo tất cả về đại dương, cũng có thể, chúng tan thành bụi. Sư thầy mang thiếu nữ qua sông, Sư thầy không nhớ; biết đâu- Sư thầy muốn nhớ cũng không nhớ được. Dĩ hoà vi quý là tốt đẹp rồi.
Chuyện trong làng, những bài thơ vẫn đi, những bài văn vẫn viết, những bình luận về chính trị hay văn chương cũng lâu lâu gọp mặt, những chuyện cười vẫn đan xen…; chuyện ngoài ngõ với những bản tin không được vui cho lắm, rất nhiều những cuộc vui cuối năm đã hủy bỏ, rất nhiều công nhân không còn việc để làm.
Chúng ta chỉ có thể chúc phúc cho đất và người. Chúng ta cầu nguyện cho những người nắm giữ vận mệnh của cả một dân tộc, có cái nhìn chính xác làm thế nào, làm gì, để con dân trong xã hội ấy được an vui.
Một siêu cường muốn giữ vị thế siêu cường mãi mãi. Một quốc gia muốn trở nên vị thế của một siêu cường.
Một đơn vị tiền tệ muốn khống chế toàn cầu và, những đơn vị tiền tệ khác muốn làm một thành một trục tiền tệ khác, để khỏi bị chi phối bởi một trục tiền tệ duy nhất.
Còn đất hiếm. Còn Nga. Còn Trung Đông. Còn Venezuela…còn chút đất Đài Loan.
Nếu chiến tranh thứ 3 xảy ra. Việt Nam dù ở phía nào, cũng chết. Houston, Cali.dù thế nào cũng bị ăn bom. Buồn.
Hy vọng thế chiến thứ 3 không hề xảy ra. Hy vọng chúng ta trong năm 2026 trần đầy an vui và may mắn.
CHÚC PHÚC TẤT CẢ
CHÚC PHÚC CHO BẠN VÀ TÔI