CHẲNG QUÊN

Ở bên kia biển là năm mới
Em có nghe lòng em mới ra ?
Anh một đời anh còn cũ mãi
Mang hoài hủ mít với đường xa

Ở bên kia biển em quên mất
Một chặng thời gian đã lướt qua
Có kẻ từng phen trong gió bụi
Vẫn còn Chú Cuội với Cây Đa

Em quên là đúng, riêng anh nhớ
Những dòng Chim Lạc buổi xa quê
Riêng anh còn nhớ; sóng cao, biển
Đôi mắt người đi chẳng thấy bờ

Ở bên kia biển là năm mới
Là giấc mơ anh lạc cuối trời
Có anh để lại trong lòng đất
Lời hứa làm xanh một góc quê

Anh đi, chìm giữa ngàn sao thức
Em cứ quên dù, anh chẳng quên

Leave a Comment