Bỗng dưng tôi thấy tôi giàu quá
Tôi có thơ và thơ có em
Nhân sinh một kiếp đòi chi nữa
Khi bốn phương hoa một cõi tình
…
Cô ấy bảo tôi sao không làm một người đàn ông tốt với vợ con mà mỗi ngày mỗi làm thơ yêu ” nàng “…
Tôi thật không biết một con người “ đàn ông tốt “ nó giống như thế nào
Dù tôi có đọc Bát Chánh Đạo và
Nhân, nghĩa, lễ, trí, Tín
Tôi yêu nàng đơn phương
Tôi nhớ nàng đơn phương
Tôi ca tụng nàng đơn phương
Cơm nhà
Nước giếng
Tim không lạc, tình nơi nào để viết
Người thôi yêu là đắp mộ tiến trình
Yêu quái viết so với thần tiên viết
Cùng một dòng nhưng tâm cảnh xa nhau