Không có em vào với chữ
Dòng khô như cơm khô
Khi nhà thơ tự do đặt em ngồi với chữ
Mùa thu thêm những con thuyền
Vậy mà
Bác Putin bậy quá
Đẩy nam giới vào chiến trường hết rồi các cô gái Nga ngồi với ai
Chuyện chính trị đọc hoài cũng chán
Nhưng mắt nhìn qua mạng
Chỉ đọc toàn những chuyện…không thơ
May có trang Facebook
Buồn chớ gì ?
Thả vào…
Vui chớ gì ?
Thả vào…
Chí con, chí lớn đều dung được
Vô Diệm vào trang cũng mỹ nhân…
Thơ cần phải hay
Thế nào là hay ?
Văn cần phải tới
Thế nào là tới ?
Khi ngàn trang còn một trang
Chữ gầy hay chữ mất ?
Nụ cười không thể viết xuống
Như ngoài kia chúng làm gì kệ chúng
Khỏi phải hàm oan