Đọc “ Lê Vĩnh Tài “ sáng nay
Với những xiềng xích vô hình
Và sự nô lệ tự nguyện
Cùng nỗi buồn về thơ
Hiện lên
Những câu thơ đi viết một quyển THƠ khác ?
Về những điều chỉ dành cho những triết gia
Một triết đạo ?
Một thôi thúc ?
THƠ có thể đứng lên ?
THƠ không thể !
Nhưng THƠ có thể truyền lửa
Nhưng THƠ có thể truyền tải về ý thức tự do, về tính dân chủ; THƠ thăng hoa tình yêu và Phát tán tình yêu..
Một chút buốt giá về thân phận
Bao nhiêu điều con người muốn bung ra
Những dây nhợ qua ngàn năm
Những giấc mơ và những gì hiện thực
Con người tô tượng đúc thần
Hôn vào không gian bí nhiệm
Có thể mở ra một khung trời khác không ?
Với tình thơ vô hạn
Ngoài kia là
Mênh mông