Đó là một người đàn bà quái đản
Bà ngĩ rằng những ông già trong thành phố nầy sẽ hiếp bà
Bà đã nhờ cảnh sát bảo hộ
Bà không đi đâu ngoài khu vườn
Chồng đã mất khi bà còn độ thanh xuân
Từ đó bà luôn đeo trên mình chiếc khóa trinh tiết
Theo bà “ đêm hôm biết đâu chừng ! “
Bà bảo thuở thuở 30 bà có viết
Những đoản văn cùng những bài thơ
Tất cả đều tới đỉnh
Không biết khi nào bà đã ra khỏi nhà
Bà đã vác trên vai tấm bảng lớn
Với hàng chữ “ Đừng đè thêm lên nỗi buồn tôi ! “
Những cụ già bắt đầu cảnh giác
Trái tim mình !