Chở Những Từ Tâm

Tôi đến với thế giới bằng đôi mắt mở
Với hy vọng mỗi ngày là một ngày tốt hơn
Chẳng mộng rừng Thu vỗ cánh

Tôi thích nhìn về
Đâu đó bây giờ tuyết đang rơi
Mùa Xuân trong em, mùa Xuân trong chị
Mùa Xuân cho mỗi người

Tôi thích nhìn hoa không vì hoa lả biểu tượng em
Nhưng trong tôi hoa là giao ước
Cho khổ nạn người

Cảm tạ đâu đó còn bàn tay chờ
Còn trái tim đợi
Còn nguyên lòng hai chữ yêu thương

Tôi vẫn làm thơ chẳng mong thơ làm ánh sáng
Chỉ mong thơ đi thay thế người đi
Thơ mỗi ngày, mỗi trắng
Tờ giấy mai còn chở những từ tâm.

Leave a Comment