Nàng dẫn chàng vào giấc mơ
Kẻ chợ
Màn dạo đầu
Mãi võ Sơn Đông !
Màn thứ hai
Bán thuốc !
Nơi đây chàng thấy bóng mình
Một thời giữa địa ngục tụng kinh
Mong độ ma quỷ
Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện
Ngoài cầu nguyện còn có thể làm gì
Thật ra chưa từng mất đi
Cái Đầu Heo Văn Hóa
Với chàng, nơi nầy, chẳng có gì là lạ
Bình cũ, ruợu cũng cũ
Chỉ có người đổi thay !
Chỉ có thời đổi thay !
Chàng về sách tặng, cầm tay
” tuổi Thơ Sôi Nổi ” nét mày ở trong
bước đi còn nặng với lòng
tâm tình ” ngõ Đá ” đêm chong bên đèn….