Hắn muốn bẫy vài con chữ trên mạng làm giống cho bài thơ
Bẫy hỏng
Hắn thả hồn trôi mong tìm một con đường
Ngõ cụt
Hắn vu vơ đi tìm một nụ cười – thấy
Con Covid
Hắn biết bây giờ là Tháng Bảy
Nơi huyền thoại tái sinh
Và em tái sinh từ cái chết
Thơ tái sinh từ em tái sinh
Hắn sẽ tơ và tưởng
Đêm khai vạn đóa Quỳnh
Rồi tất cả sẽ tốt thôi
Như mặt trời chưa từng mất
Như mặt trăng chưa từng hư
Như thiên thu vẫn đợi
Chúc tụng cái đi và chúc tụng cái về
Hôn nỗi buồn năm tháng
Hoa vẫn nở cho dù khô hạn
Những nhành hoa trong ta