NGHI NGỜ

Khi mỗi chúng ta mang giếng sầu thiên cổ
Mang cánh rừng bất tuyệt của thi ca
Mang ước muốn được làm xanh châu thổ
Mang tâm tình kết nụ để thành hoa

Khi mỗi chúng ta khề khà, khề khà
Em uống cùng chúng anh thêm dăm hũ nữa
Rượu thôi mà
Không ai xỉn giữa nhân gian còn tỉnh
Chúng ta cùng tham ngộ Phật và Ma

Khi mối chúng ta có chung lòng ước vọng
Là làm sao vượt khó dặm đường xa
Làm sao biết bên kia là hy vọng
Và bên nầy là bàn đạp để đi qua

Không ai biết, không làm sao để biết
Nhưng con đường chắc chắn phải đi qua
Anh chỉ sợ máu mình không đủ nóng
Nửa bước đường tâm cảnh đã phôi pha

Leave a Comment