Thương những tài hoa từng lận đận
Thương đời hiu hắt cả chim di
Thương xưa cổ tích trong lầu các
Thương chỗ mây trời gió thổi đi
Thật ra chân phúc cuộc đời
Là thanh thản đánh ván cờ không cần thua, được
Là mỗi sáng có thời gian mơ ước
Em mãi đi về hướng của bình an
Mặt trời của đông phương và tây phương là một
Nhưng anh ở bên nầy và em ở bên kia
Đêm kết nối
Thơ đi về hướng của sương khuya
Anh thả vào thơ dù thả mỗi ngày
Cũng chỉ là hạt muối con con thả vào biển lớn
Cần bao nhiêu thời gian
Cho một hành trình
Nầy, cô công chúa của thi ca
Cô tặng cho đời trái tim thánh nữ
Ngày chúc phúc trên bước chân thiên sứ
Với sắc màu, hương tỏa mọi miền xa