Có bao nhiêu trái tim mang đầy mộng tưởng trùng khơi ?
Có bao nhiêu dòng sông đã thấy ?
Có bao nhiêu nụ cười đã bốc hơi ?
Có bao nhiêu hồn thơ thể nhập bầu trời ?
Chúng ta thừa những câu thơ lục bát đúng luật vớ vẩn ngây ngô
Chúng ta có bao nhiêu xác quyết “ rằng đây “ rất mực mơ hồ ?
Như một sáng nhận ra “ Anh Bắc Kỳ “ rất đúng
“ Không có cái dại nào giống cái dại nào ?
Chỉ là con đường vấn ĐẠO
Bay thật sự là thênh thang ?
Ngủ thật sự là trì trệ ?
May, từ nhập thế…
Ai chỉ giùm tôi về cái chứng, cái biết
Ai viết giùm tôi thế nào là minh triết
Cái đầu đất một ngày
Nặng cả từ, ngôn