Sa mạc trở nên xanh như một thần thoại
Anh có em như một thần thoại
Thần thoại do người viết
Thần thoại do em hay thần thoại do trời
Đừng giải mã những điều không cần thiết
“ Hôm nay có rượu, hôm nay uống “
Hôm nay còn em đã đủ rồi
Anh vừa nhớ lại hai câu thơ từ “ HÁN SỞ TRANH HÙNG “ và hai câu thơ từ anh
“ lực bạt sơn hề chí cái thế “
“ chí́ cái thế hề câu bất thệ “
Còn núi còn sông còn vận hội
Còn rừng nhân thế hãy còn hoa
Một người trên dòng Ô Giang vất đi sinh mệnh
Một người từ hố thẳm bước lên
Không phải là một so sánh
Chỉ là anh khen anh đã chẳng tự chôn mình
Đừng nói về sự chết
Chúng ta hãy nói về những bình minh
Sa mạc thành xanh không còn là thần thoại nữa
Anh có em là máu xương