SẼ CÓ MỘT NGÀY

Khi người làm thơ mang theo tình yêu không biên giới
Hôn trên từng cơ khổ phận người
Chia cùng nổi xót xa trăm họ
Mang ánh sáng len vào bóng tối
Giúp người sa cơ được một chuyến đò

Khi người làm thơ không còn mang đầu óc chủ nghĩa
Chỉ còn là anh em bè bạn năm châu
Khi người làm thơ chỉ có một mưu cầu
Là hâm nóng lại dòng máu Lạc Hồng trong lòng dân tộc

Khi những người làm thơ không còn đơn độc
Khi ngàn người làm thơ cùng chung tâm thức phất cờ
Nâng hy vọng , vực dậy tiềm năng, biến hồ thu của ước mơ thành sóng
Không còn nam bắc đông tây

Trong giấc mơ tôi sẽ có một ngày

Leave a Comment