CHO NGÀY XANH HẠNH PHÚC

Nghe đồn núi ấy tiên nhiều lắm
Ta đến, chim trời thấy mắy con
Nghe đồn xứ ấy tài hoa lắm
Ta đến, chim trời chẳng thấy bay

Tin đồn chưa chắc thật
Nhưng nếu lịch sử được viết theo tin đồn ấy
Liệu có làm cho người buồn nôn ?!

Dấu hỏi đạo đức
Về một người có ngàn khuôn mặt ?
Đừng truy tìm sự chân thật
Cảm ơn còn giấc mơ

Hành trình của em và tôi
Nếu được thêm một người trong bình minh tới
Chỉ cần một người thôi
Như bước đầu, duyên khởi

Em cứ trải lòng trong những trang thơ
Về một tình yêu không biên giới
Tôi thả mãi vào thơ
Cho ngày xanh hạnh phúc

Leave a Comment