VỚI CỤ UY VIỄN

Thương cụ Nguyễn Công Trứ dở hơi
Việc gì cụ lấy mo cau che đít bò

Thương tôi một thời đọc xong cười khoái trá
Tiên hiền, Tiên hiền !!!
Rất nhiều điều tóc không đủ bạc, không hiểu

Xưa đọc “ ngũ thập niên tiền nhị thập tam “
Tự hỏi- Cụ còn sức ?
Nay biết vào tuổi bảy ba vẫn là một thanh niên đầy dũng lực

Toàn bộ thi gia tôi đã đọc qua, thích cụ nhất
Thơ tuy không đủ tầm bá chủ
Công, tuy chỉ làm nên vài huyện nhỏ
Nhưng tâm thái tiêu dao
Cúi đầu trước đấng quân vương chỉ vì muốn tài năng một đời được thi thố
Cần không phải luận anh hùng ?

Leave a Comment