Năm năm trước chàng gieo xuống
Không hề nghĩ về gió, cát, mưa, bão
Không hề nghĩ về cái tôi
Chàng chỉ nghĩ thêm vài suy tư khác trong lối mòn của mỗi ngày
Hãy giúp cho những người mất máu
Hãy nói lời yêu thương cho những kẻ đáng thương
Hãy mở thêm ra những con đường
Hãy đối thoại bằng trái tim thân mật
Cũng có thể chàng tập làm một người hành khất
Xin nhiệm màu tỏa xuống những hồn đau…
Nơi mùa gặt thầm lặng
Có những điều không thể kể
Bởi nếu kể, nàng sẽ bảo đó là câu chuyện của anh hề rỗng ruột, khoe chuyện phòng the đang bóp vú vợ mình
Được không bằng mất
Một tâm hồn thanh lặng
Một bình minh cảm ơn
Một ngày khởi đầu của cầu nguyện
Những giọt máu ngừng nhỏ xuống
Những tội ác đừng khơi lên…