GỌI LÀ KHAI BÚT

Thắp năm nén hương cắm xuống
Cột lại mấy cành hoa cho thẳng hàng
Nấu nước sôi pha cà phê uống
Mừng xuân mới bước sang

Vào mạng đọc tin tức
Trung Đông rất sẳn sàng
Năm ngựa vó câu ấy
Đạp đỗ bao cung vàng

Tranh ngựa trong nhà tôi
Treo từng ngày trên vách
Niềm tin “ mang hanh thông “
Đã cùng tôi- bằng hữu

Chuyện ngựa đầy buồn vui
Người nên người nhờ lửa
Năm ngựa nếu ra đường
Nhớ đừng mặc màu đỏ

Dòng sống không công thức
Tùy thời mà sở hành
Trong tâm tôi có bóng
Hoa vàng với mắt xanh

Leave a Comment