“ Kỷ nguyên của con người “ nó như thế nào ?
Dám nói lên cái sai, dám viết lên cái sai
Dám đòi hỏi những quyền lợi cơ bản
Dám suy nghĩ không phải người suy nghĩ
Dám vì ta và cũng dám vì người
Thơ không là súng đạn
Nhưng thơ vì những linh hồn nứt rạn phải vươn xa
Thơ không là hoa thơ ráng gắng là hoa
Thơ có mặt bởi vì người tranh đấu
“ Kỷ nguyên của con người “ là những bản văn ghi dấu
Những kiến tạo đã thành, những sáng tạo thai sinh
Những bước chân hân hoan, những môi mắt thân tình
Giấc mơ Việt đã đến ngày hiện thực
“ Kỷ nguyên người “ không còn người thao thức
Ta là ai trong xã hội gông cùm ?
Ta là ai mà sống giữa mông lung ?
Phải lo sợ trước “ thân tình, bằng hữu “
“ Kỷ ngyên của con người “ mong sao thành tựu
” DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN “
” DÂN SINH HẠNH PHÚC “
” DÂN QUYỀN TỰ DO “