NHỮNG DÒNG SÔNG CHẢY GIỮA MẶT TRỜI

by V.T.N. M

Mới biết rằng anh là dòng sông
Thanh thản bốn mùa vắt qua phiến đá
Mới biết rằng “sắc tức thị không”
Tức là chiều kiên trì đến lạ
Những nghĩ suy chảy giữa mặt trời
Mới biết rằng anh là thời gian
Từng nếp nhăn là lời tình tự
Thời gian hôn dòng sông vội vàng
Để biết mình không thể Chạm vào áng mây đến hai lần
Bí mật này ta sẽ mang theo
Âm vang dội về từ lòng đất
Sông ở khắp mọi nơi Và mặt trời rất thật
Rất thật thà Rồi xa
Chúng mình cùng hướng về mặt trời
Để lại lưng chừng đồi bóng tối
Để lại con đường bước qua rất vội
Đóa quỳnh nở về đêm
Những dòng sông chảy giữa mặt trời
Ánh sáng ấm áp xuyên lòng đất
Anh chính là cuộc hành trình bất tận
Cuốn giọt nước em về phía đại dương xanh V.T.N.M.

Leave a Comment