Đọc mưa từ Lê Vĩnh Tài rất thấm
Khi mưa bồng phố đi chơi
Khi nhà thơ tìm đường giải lũ
Mong sao phố khỏi lên trời
Mưa như em mưa vào ta
Mưa từng hạt nặng
Bão như bão em vào ta
Khó lòng che chắn
Đọc mưa từ Lê Vĩnh Tài
Những câu văn đi chậm
Dẫn vào ngõ ngách thâm u
Sao có thể có thành phố ngập, tù
Vào trong biển nước
Lạy người giải nạn
Người vì người hàm oan
Đất chưa từng như thế
Thương tâm chiếc bóng nàng
Khi thơ là lũ nhưng thơ khó lòng xóa lũ
Em là mưa nhưng em chỉ ngập mình ta
Thương vô cùng đất mẹ, quê cha
Sao lại cứ mỗi năm vào thống khổ…