KHÔNG THỂ

Không thể mỗi năm cứ sầu với lũ
Những cứ mỗi năm nhìn cảnh người ngồi trên mái nhà
Năm mươi năm những người Cọng Sản lãnh đạo quê ta

Tôi không còn có thể làm thơ buồn với lũ
Lại không thể nhỏ to với đảng với đoàn
Những con người cùng đang chịu cảnh lầm than

Trị lũ khó đến thế sao ?
“ Kỷ Nguyên Người “ là thế đấy sao ?
Tôi cùng em rơi lệ
Tôi cùng em, đau xót với đồng bào…

“ Hãy nhìn chiếc ghế anh ngồi trước khi anh nói “
Tôi chỉ còn mong mõi
Những tầm nhìn khá hơn

Tôi không thể mỗi năm sầu với lũ
Cũng không thể làm sao lau lệ cho nàng

Leave a Comment