TIẾNG CHUÔNG

Người vẫn nóng và người vẫn lửa
Người vẫn trồng hoa với ủ hương
Nàng vẫn thích cùng trăng thủ thỉ
Hình như là em nhớ, em thương

Chàng thích đào một góc khuất
Thả vào rong rêu trong ngày
Rồi tĩnh tọa với lòng chú nguyện
Ngay cả lời thơ thôi phong sương

Chàng tập cất những điều rất nhỏ
Sợ khoe ra thiên hạ lại cười
Coi chú ấy- một cành hoa cỏ
Lại chân thành cảm tạ khung xanh

Nếu em biết cái ta tích góp
Qua thời gian năm tháng để dành
Em sẽ cười ngã nghiêng- cái anh chàng vô tích sự
Bọc tiếng chuông chùa, chỉ bởi tiếng chuông ngân

Leave a Comment