CHỈ LÀ DI TẢN

Cái thời gái điếm là tri kỷ
Của những anh hùng xổng núi non
Cái thời uống rượu là tinh túy
Của những tinh anh- đụng trận- còn

Cái thời lệ chảy và bia rót
Những người thua cuộc khóc như mưa
Cái thời thơ thẩn như cha chết
“ một nửa đời như đã hết rồi “

Ta nghe, ta đọc và, ta biết
Lòng đầy kính trọng những tài hoa
Nhưng ta và rất nhiều “ ta “ nữa
Nhủ thầm- chiến trận – nối dài a…

Lá cờ vàng đã cùng di tản
Và những hùng tâm vẫn thiết tha
Cờ vẫn giương cao cùng thế giới
Lòng vẫn nguyên còn với quốc gia

Chàng vẫn thích câu nói của Mao Trạch Đông
“ Trường kỳ chiến đấu nhất định thắng lợi “
Chỉ là một di tản chiến thuật
Không hàng
Lịch sử chỉ qua trang

Hậu thế còn nguyên tính bất khuất
Những con dân Việt sẽ quay về
Nếu không- hải ngoại- VIỆT NAM MỚI
Cờ Vàng trải rộng khắp năm châu

Leave a Comment