Dù sông chảy vào bình minh em
Dù sông chảy vào hoàng hôn em
Dòng nước ấy, bao nhiêu còn lại ?
Tôi sống trong một xứ sở
Người dân ăn bánh chính phủ trả tiền
Đã gần hết hạn
Tôi cảm ơn tổ quốc nầy, muốn góp một chút sức nhỏ
Nhưng không biết làm sao
Tôi là sông, đôi khi
Hay em là sông, cũng thế
Còn lại bao nhiêu cũng cảm ơn đời
Tôi đang ngồi trong tháng tư xanh
Lại thấy một tháng tư buồn chắn ngang tầm mắt
Lại thấy có ai trong đêm trường khuya khoắt
Đi về hướng của mông mênh
Có một dòng sông không hề khô cạn
Chảy suốt thiên thu với ngậm ngùi