Những câu hỏi hóc búa của một thời đại
Những giấc mơ của một thời đại
Còn đó
Dù thời gian không ngừng dịch chuyển
Cùng không gian biến thiên…
Lửa đốt mặt trời ?
Giởn!
Đối mặt cùng Thượng Đế ?
Giởn!
Anh ôm em ?
Cái nầy thì được!
Nàng cười…
Có một thời tuổi trẻ buồn nôn
Trong một xã hội buồn nôn
Lại không đường trốn chạy
Lại không đường chim bay
Cũng may mà tội ác lên ngôi
Tội ác giải thể tội ác
Tội ác phóng sinh tôi ?
Khi tên làm thơ đi làm thợ
Mọi dấu hỏi được nghiền nát
Mọi dấu than đều tiêu tùng
Chỉ còn tiếng máy chạy
Cho đến ngày weekend
Khi không còn đường đi xuống
Vậy thì đi lên!
Khi mìn, bom không chết được
Thì sống!
Rôi chàng nhận chân có huyền nhiệm trong đời
Rồi chàng nhận chân có một sân chơi
Chẳng có mùa thu chết
Trong hành trình biển khơi…