Ngày không gió có em là gió mát
Ngày không mây em lãng đãng là mây
Ngày ngắn lại hay dài ra cũng thế
Em với tình còn mãi đến mai sau…
…..
Cũng thơ mộng khi làm viên cuội nhỏ
Nằm bên đường để đợi bước ai qua
Cũng thơ mộng khi ngắm nhìn hoa cỏ
Trong vô tình đá sỏi cũng là hoa
…….
Mai làm núi để nghe lời của đá
Mai làm mây trong mộng tưởng di hành
Hay mai ngồi mài mực vẽ nên tranh
Treo trên vách nhìn em cho đỡ nhớ
………
Rất nhiều lúc chợt nghe lòng khô hạn
Như dòng sông vắng bóng những con thuyền
Như tâm tình đã cạn những niềm riêng
Đi bốc mộ người xưa mà viết lại ?
…..
Cũng khuây lãng nhưng khó lòng phải, phải
Cũng hi hi nhưng thật sự rất ư sầu
Làm sao về ngủ suốt ở trong nhau ?
Cái không thể, dẫu muôn đời không thể ?