Nếu như có một ngày em hiểu được
Rằng chăn trâu là cả một hành trình
Rằng chăn trâu là những cuộc trường chinh
Em sẽ thấy rừng sim là mộng ước
Anh nhớ lại rất nhiều năm về trước
Dưới sao trời nằm ngủ với sao khuya
Chỉ là anh chưa biết cuộc phân chia
Chưa thấm dưới trời trăng mà nhỏ lệ
Nếu như có một ngày em có thể
Nhìn nhân gian như ngắm cánh rừng hoa
Nhìn nhân gian với cả thiết tha
Thêm một phút, cảm ơn đời một phút
Nếu như có một ngày em gặp Bụt
Đãnh lễ ngài cùng hai tiếng cảm ơn
Bởi cuộc đời thật sự chẳng gì hơn
Là thấy được thế gian chân diện mục
Anh có thuở học người đi ngắm trúc
Hay tò mò vào chợ cá nghe thơ
Rất nhiều ngày với tâm thái ngu ngơ
Với “ tại, bị “ buồn lòng chi siết kể
Nếu như có một ngày anh có thể
Anh là trâu và trâu đã là anh
Áo thu vàng hay mặc áo xuân xanh
Anh vẫn ấm dưới trời đông giá tuyết
Em yêu mến, với sinh thành hoại diệt
Chợt mơ về thấy lại bức tranh xưa
Người chăn nằm đánh giấc rất say sưa
Trâu nhai lại giữa đồi xanh hoa thắm