Em có đó nhưng mà em biến mất
Tình còn kia nhưng tình đã đi quanh
Trời thì vẫn hồn nhiên mưa với nắng
Anh bây giờ đã khác buổi xưa anh…
Chuyện kể về một ngày
Có mây đùn thành quách
Chuyện kể về một người
Đi lạc vào lau lách
Nếu có thể nhả khói
Cho thấy màu biển khơi
Nếu có thể ngồi nói
Em thế nào ?
Em ơi!
Đừng chờ đợi cái điều anh vẫn biết
Muốn tàn phai thắm lại khó vô cùng
Em đừng hỏi vì sao anh vẫn viết
Không cho em, còn gởi đến cho ai…
Có những câu thơ tự nó thở dài
Cũng có những câu thơ tự nó làm cách mạng
Làm sao biết trong đoản kỳ hay dài hạn
Chúng ta cùng cười và nắm lại bàn tay