Tôi Đang Sống Dưới Trời Thơ Tháng Bảy

Tôi đang sống dưới trời thơ tháng bảy
Có nguyện cầu xanh cùng những trái tim xanh
Có những cuộc tình đành đoạn mong manh
Có chờ đợi, trong mỗi ngày chờ đợi

Tôi đang tưởng chẻ trái tim làm sợi
Gởi về quê hương và gởi về em
Tôi có một thời ngày cũng như đêm
Sống lẫn lộn giữa hai bờ hư thật

Tôi đã sống với tâm tình buốt nhứt
Tôi là ai ? thần chú đủ quyền năng ?
Tôi bước chân đi, không có một thân bằng
Dăm người bạn rớt theo đời ấm lạnh

Tôi đã sống trong hùng tâm cô quạnh
” có Thượng Đế trên đời ta còn sợ gì ai “
Tôi đã cười cùng những ban mai
Tôi đã cười trên những bước chân sai

Và kỳ tích hay nhân sinh huyền nhiệm
Chúa đưa tay và nàng cũng đưa tay
Phật cười vui ” con biết đó một ngày “
” con trả giá với trái tim thi sĩ “

Tháng bảy nhớ thương về cố lý
Tháng nguyện cầu cho mẹ hết oan khiên
Tháng đảnh lễ về Bồ Tát Mục Kiền Liên
Cùng kính bái đến mười phương chư Phật…

Chúng ta có thể không làm sao hoàn tất
Lời nguyện cầu cho một kiếp nhân sinh
Tôi mong em tiếp tục cuộc hành trình
Trong ý hướng bước vào mùa hoa trái

Từ một nơi rất xa trái tim tôi về lại
Chúc phúc quê hương và chúc phúc các thân bằng.

Leave a Comment