Dỗ Chút Tình Phai

Chàng cô độc với nàng cô đơn
Chàng viết và nàng viết
Những con chữ cùng nhau thân thiết

Những con chữ đặc bày
Mời!
Cạn!
Những người cô đơn không biết
Trong nhau…

Bài thơ chàng sáng nay như mỗi “ sáng nay “
Tình một thuở sẽ về thiên kỷ ?
Thơ một thuở sẽ về cố lý
Tan vào trăng hay tan vào sông…

Những con chữ oằn trên nó vực sâu
Rất nhiều chữ cháy từ độ ấy
Rất nhiều chữ chết cùng lau sậy
Và rất nhiều chìm với biển xanh

Những chữ còn kết với tim đau
Gắng thả xuống những điều có thể
Con nước ấy một thời như thế
Chữ cùng người dỗ chút tình phai

Leave a Comment