Sân Chơi Facebook

Bỗng thấy Facebook là cái công viên nhỏ
Cũng có thể là cái nhà thờ, cái chùa, cái chợ…
Một chút điệu đà một chút thơ ngây
Hay một con sư tử
Cũng có thể là ngàn hoa
Cùng tiếng nói của trăm hoa…
Facebook đã là một cái sân nhà
Rất thân mật và vô cùng ấm cúng

Ừ thì mỗi người cũng cần có một sân chơi
Trong cô độc lại thấy đầy huyên náo
Ta vỗ hai tay khen trò chơi ảo
Năng lượng tải về năng lượng cho đi
Em đã là thơ tôi viết để làm gì

Facebook bạn ta; hư không, đàm đạo
Thời một sân chơi là của mỗi người
Chúng ta chia nhau chân thật nụ cười
Cũng có thể chia nhau điều đắng chác
Bài thơ mở chén thù chén tạc
Em đừng say bởi có thể anh say….

Leave a Comment