Đọc trên mạng, cứ tuổi già là không yêu được
Như thể yêu nhau là phải ở trên giường
Hay nằm đại nơi nào bất kể trời sương
Anh chiến đấu, hai chúng mình chiến đấu
Đọc trên mạng, cứ đã già yêu nhau là rất xấu
Tới tuổi nầy cưa sừng có làm nghé được đâu
Những vết hằn thưa thớt tóc râu
Còn dấm dớ yêu nhau nhìn đến chán
Đọc trên mạng, cứ tuổi già là hết đạn
Hết mơ hoang về đến những phương chờ
Gắng đọc kinh từng phút từng giờ
Đợi giải thoát cái trăm năm oan nghiệt
Đọc trên mạng, cái tuổi già chết tiệt
Mà trăm năm, nhìn lại có nhiều chi
Mới hôm nao nhỏ nhắn nhu mì
Nay ngoảnh lại thùng nước lèo bự chảng
Đọc trên mạng, tuổi già như biển cạn
Không con thuyền, không cả sóng lăn tăn
Chẳng còn ai ngồi lại dưới vầng trăng
Trải nhung nhớ và bay trên nhung nhớ
Đọc trên mạng, ta ngồi cười hớn hở
Chuyện của người không phải của ta đâu
Ta vẫn viết thơ ta vẫn làm cầu
Vẫn tự tại giữa hai bờ sinh tử…