5/29/2023 Ngày Tưởng Niệm

Năm mươi ngàn người bạn Mỹ của tôi ơi
Các anh đã chết như một điều phi lý
Năm mươi năm xưa Trung Quốc chỉ là một gã khổng lồ bé tí
Các anh chết rồi và tôi thành một kẻ lưu vong

Cuộc chiến nào cũng có ngày khép lại
Cuộc chiến nào cũng có thắng và thua
Nhưng lịch sử Mỹ ngàn đời ghi lại nỗi buồn chua
Thời đại đó một siêu cường tháo chạy…

Nỗi buồn lắng, thời gian không quay lại
Thân chúc các anh an vui trên những tầng trời
Hãy coi cuộc đời như giọt nước bốc hơi
Tan loãng đó nhưng chẳng hề hư mất

Anh tha lỗi…, và tôi, không hối hận
Có nhiều điều chẳng thể tự mình xoay

Leave a Comment