Ta có thể cùng ta làm một chuyến biển khơi
Hay đi nhặt những mùa thương mùa nhớ
Hay đi góp những nỗi buồn, hơi thở
Hay đào lên những uất nghẹn chìm sâu
Ta có thể được không gom lại sắc màu
Đi nối lại, đơn thuần là nối lại…
Ta sẽ đến đầu ghềnh hay cuối bãi
Vì chính mình viết xuống mấy trang văn…
Hay ta sẽ về lại những miền trăng
Thuở du lãng không có giờ để ngắm
Bàn chân nhỏ băng qua ngàn vạn dặm
Mái tóc bồng còn mấy sợi theo nhau
Ta có thể nào nhìn lại bàn tay
Đường chỉ ấy, cũng như Kiều, khổ lắm ?!
Ta chỉ tội sao một đời say đắm
Chẳng hề vơi, nhưng năm tháng, thêm nhiều…