Thứ Bảy Còn Nguyên Những Thiết Tha

Khi thứ bảy và thứ hai giống nhau
Rất nhiều thứ đã giống nhau
Đừng nói về điều tuyệt vọng

Khi mọi bài thơ còn lại một bài thơ
Chàng biết nàng không đọc được
Nhưng nếu nàng đọc được đây ?

Khi mọi con đường thành những lối rong chơi
Chàng biết nên dành trầm tư cho kẻ khác
Chàng thử làm người đi lạc
Vào quán bún bò
Nếm chút chua, cay…

Thứ bảy bây giờ và thứ bảy hôm qua
Nụ cười như mới đó
Nhân gian là quán trọ
Thiên đường

Thứ bảy, nỗi buồn; thứ bảy, khói sương
Thứ bảy mở ra cây cầu vồng đa sắc
có thể được không từ thâm uyên huyền hoặc
Thủ thỉ lời yêu

Thứ bảy và tôi và em và bằng hữu
Những bến đời cùng những bến văn chương

Leave a Comment