Tháng 5
Có lái xe ra biển
Cũng thấy không hơn chỗ biển trời
Tháng 5
Muốn hỏi, đâu là tới ?
Mây vẫn muôn trùng với cuộc chơi ?
Tháng 5
Máu vẫn về tim đấy
Chữ vẫn còn rung những tự tình
Em vẫn thơ ngây trong ánh mắt
Và người, còn đó, những tương giao
Tháng 5
Em chẳng còn chân sáo
Vẫn viết “ yêu anh đến cuối đời “
Vẫn gởi thơ về trên cánh hạc
Trôi về muôn dặm, một trò chơi
tháng 5
Đành để ngôn hành vậy
Về thăm cô gái dạo Hồ Tây
Về thăm sông Vệ, sông Trà Khúc
Ta nợ nần nhau mảnh đất nầy
Tháng 5
Hai chậu hoa hồng nhỏ
Vừa mới mua về để trước sân
Hoa nhỏ, nụ như người, chúm chím
Em là con suối tặng riêng anh
Tháng 5
Đi suốt, không đi được
Tình rất ngần xa, bạn cũng xa…