Tôi thật tình chẳng thể
Nhìn em mà không “ yêu “
Nhìn hoa mà chẳng ngắm…
Thật tình tôi thích viết
Dù những chuyện không đâu
Không hỏi cái căn cước
Và em ở xứ nào ?
Tôi vẫn hoài lãng du
Dẫu trong lòng hố thẳm
Hay trên những tầng trời
Đừng hỏi sao đến được
Tôi vốn người rong chơi
Thật tình tôi rất thích
Mỗi sáng ngồi cùng “ em “
Lại tâm tình vụn vặt
Như, em quên tình buồn…
Nếu một ngày em thấy
Tình ta có bấy nhiêu
Nếu một ngày bạn thấy
Tình ta thế đã nhiều
Một chút ráng chiều trên đỉnh núi
Mai sau còn có ở trong nhau