Lạc Đường Qua Tik Tok

Vào Facebook lạc đường qua Tik Tok
Tôi thấy tôi ngồi quán ở Hùng Vương
Tiếng hát vang vang
Ly cà phê đá không đường
Tôi đã uống tuổi thơ mình ở đó…

Một tháng ba mươi ngày tôi có ba mươi ngày ngồi quán
Đà Nẳng bây giờ và Đà Nẳng của năm xưa
Thương những ngày buồn, thương những ngày mưa
Thương tổ quốc của một thời chinh chiến…

Tôi đã chạy bằng xe, bằng thuyền và vượt biển
Tôi nghĩ nay đi, mai mốt lại về
Tôi không nghĩ chuyến đi dài đến thế

Vào Faceboo lạc đương qua Tik Tok
Nhạc năm nào còn đó, vẫn vang vang
Tôi ngồi nghe và tôi đã mơ màng
Ai chiến thắng và ai người chiến bại ?

Lịch sử mai sau có khi nào nhìn lại
Nếu không có những con người dám chết vượt trùng dương ?
Thời có lẽ hai chữ “ tự do “ vẫn còn đấy “ hoang đường “
Đảng cai trị, như Bắc Hàn, không khác!

Vào Facebook lạc đường qua Tik Tok
Bỗng trời chiều phủ xuống những màn sương.

Leave a Comment