Bài thơ của nàng như một trái bom
Không tiếng nỗ nhưng mảnh xuyên đầy không gian
Bài thơ nàng về những nghĩa trang
Các hồn ma tư lự
Bài thơ nàng không cày lên quá khứ
Cũng không trải dài đến tương lai
Nàng viết về hiện tại
“ về ta “
Có những điều như thiết như tha
Hãy trả lời cho em!
Hãy trả lời cho em!
Phải tình là cọc nhọn ?
Có những điều muôn đời là nuối tiếc
Chỉ là nuối tiếc thôi sao ?
Có những điều như thể trăng sao
Không thể nào đụng tới
Có những điều chỉ đành trao gởi
Về một hướng của không gian
Có những điều rất mực nhẹ nhàng
Vào giấc mộng nở hoa từ giấc mộng…
Hương trầm hay một hạt sương
Thác trên lá cỏ, hoang đường hóa thân