CHỈ CÓ HOA ĐÀO NỞ THẮM

Trời không lấy cơn mưa và vạt nắng của chàng đâu
Nhưng tại sao nó biến mất
Trong suy nghĩ của chàng

Cho đến khi chàng thấy giọt nước mắt của nàng trong chữ
Thì ra chàng cũng có một thời như thế
Một thời cánh cửa sổ mở ra cho người khác
Chàng chỉ mong

Nàng bao giờ thấy lại ?
Cánh đồng vàng mênh mông…
Bao giờ nàng thấy lại ?
Người tình sau mùa đông…
Nàng sẽ còn thấy lại ?
Hay chỉ là ngóng trông…

Nàng đã bỏ đi
Những người đàn bà đã bỏ đi
Và chàng cũng bỏ đi
Trừ bình minh ở lại
Bình minh tỏa sáng và làm phai đi nỗi buồn
Nàng còn nguyên nướt mắt…

Những con quạ chết già trong thi ca
chỉ có hoa đào nở thắm

Leave a Comment